Người mẹ bật điều hòa giữ xác con gái trong căn chung cư suốt 6 năm
Người mẹ giữ xác con gái trong căn hộ suốt 6 năm, bật điều hòa 24 giờ mỗi ngày để bảo quản thi thể. Hàng xóm không ai nghi ngờ hay phát hiện điều gì bất thường.
Có 26 kết quả được tìm thấy
Người mẹ giữ xác con gái trong căn hộ suốt 6 năm, bật điều hòa 24 giờ mỗi ngày để bảo quản thi thể. Hàng xóm không ai nghi ngờ hay phát hiện điều gì bất thường.
Người mẹ tại Trung Quốc đang nuôi 9 đứa con và cho biết bà muốn sinh thêm để đủ 12 con giáp nhằm "không để phí gien của chồng".
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ gian khổ, ác liệt nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc, hình ảnh những người mẹ với tấm lòng nhân hậu cao cả, nặng tình yêu quê hương, đất nước... được các nhà thơ, nhà văn khắc họa rõ nét, thành công trong nhiều tác phẩm thơ ca. Người mẹ trong bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và “Đất quê ta mênh mông” của nhà thơ Bùi Minh Quốc chính là hình ảnh biểu tượng của những người mẹ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, lặng thầm cống hiến, hy sinh quên mình vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Trong công việc bản lĩnh, dũng cảm bao nhiêu thì trong cuộc sống và các hoạt động xã hội, những nữ chiến sĩ công an lại có tấm lòng ấm áp, nhân hậu bấy nhiêu. Họ là những "mẹ đỡ đầu" đã thắp thêm niềm tin và hi vọng cho những mảnh đời bé thơ mồ côi, bất hạnh.
Tôi gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé ven đồng chiêmBà mẹ đón tôi trong gió đêm:-Nhà mẹ hẹp nhưng còn mê chỗ ngủMẹ chỉ phàn nàn chiếu chăn chả đủRồi mẹ ôm rơm lót ổ tôi nằmRơm vàng bọc tôi như kén bọc tằmTôi thao thức trong hương mật ong của ruộngTrong hơi ấm hơn nhiều chăn đệmCủa những cọng rơm xơ xác gầy gòHạt gạo nuôi hết thảy chúng ta noRiêng cái ấm nồng nàn như lửaCái mộc mạc lên hương của lúaĐâu dễ chia cho tất cả mọi ngườiBình lục - một đêm lỡ đường
Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Hội LHPN tỉnh phát động, thời gian qua, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm góp phần hỗ trợ, chăm sóc những trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tham gia hưởng ứng chương trình, những nữ chiến sĩ công an đã trở thành những người mẹ, người chị giúp cho nhiều em nhỏ vượt qua nghịch cảnh, vững tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Tấm lòng và những việc làm cụ thể, thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của những người mẹ, người chị đã, đang góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân.
Vừa sinh hai con trai được hơn ba tháng, chị Tuyến phát hiện có bầu lần nữa, ba đứa con đang thành hình trong khi tính mạng mẹ và các con đều nguy hiểm.
Cảnh sát bang Florida không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy đứa trẻ 10 tuổi ngồi sau tay lái chiếc ô tô được báo cáo mất cắp.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ và nhà thơ Bình Nguyên Trang đã có những chia sẻ chân thành, xúc động về tình mẫu tử, về hình tượng người mẹ trong thi ca Việt trong tọa đàm cùng tên diễn ra ngày 7/3 tại Hà Nội.
Khao khát có được đứa con khỏe mạnh luôn là ước mơ cháy bỏng của những phụ nữ không may mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Hành trình tìm đến bến bờ hạnh phúc của họ không dễ, bởi họ phải đối mặt với rất nhiều trở ngại của bệnh tật. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học, với việc tuân thủ quy trình điều trị, hầu hết phụ nữ nhiễm HIV đều có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh, phát triển bình thường.
Những ngày tháng Ba, chúng tôi có dịp gặp gỡ với một người phụ nữ đặc biệt, đó là chị Nguyễn Thị Thủy ở thôn Trinh nữ 3, xã Yên Hòa (huyện Yên Mô). chị Thủy "đặc biệt" là theo cách gọi yêu mến của mọi người, để tỏ bày sự cảm phục , ngưỡng mộ đối với người phụ nữ của ruộng đồng, của lam lũ… nhưng bằng cách riêng, chị đã xây đắp được vẹn tròn hạnh phúc gia đình, dạy dỗ ba đứa con ngoan ngoãn, thành đạt. Hạnh phúc mà chị Thủy tạo dựng lên đã góp phần lan tỏa được nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng…
Chúng tôi trở lại thăm cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, giáo viên Trường Tiểu học xã Thạch Bình (Nho Quan) sau hơn 1 năm cô "nổi như cồn" do liên tục lên sóng truyền hình, xuất hiện trên báo chí Trung ương và địa phương về việc làm cao đẹp khi tự nguyện nấu bữa ăn trưa miễn phí cho vài chục học trò nghèo xã Thạch Bình. Vẫn nụ cười tươi rói, giọng nói khàn khàn đặc trưng của riêng cô, vẫn nguyên vẹn tình yêu thương, chia sẻ với học trò nghèo, bằng việc năm học 2019-2020 mới này tiếp tục thực hiện bữa ăn trưa miễn phí cho mấy chục học trò nghèo, ở xa trường từ lớp 4 đến lớp 9, "đội" thêm lên đến gần chục em học sinh nữa.
Đối với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường Tiểu học và THCS xã Thạch Bình (huyện Nho Quan), những bữa cơm trưa miễn phí được cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Nguyên nấu ăn cho là bữa ăn chính và ngon hơn ở nhà, bởi với các em, hầu hết gia đình là hộ nghèo, việc ăn no còn khó nói đâu đến bữa cơm có đủ rau xanh, thịt, cá…
Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng hơn 40 năm ấy, chưa lúc nào các Mẹ thôi ngóng tin con. Nỗi nhớ thương nặng trĩu đôi vai gầy của Mẹ. Những hy sinh lặng thầm, vĩ đại, vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc ta…
Hiện, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang nuôi dưỡng 38 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi cháu ở đây đều gắn với một câu chuyện buồn trong ký ức tuổi thơ. Song, những nỗi buồn ấy đang dần được xoa dịu bằng tình yêu thương, bằng sự cảm thông, chia sẻ… để các cháu thêm tin yêu vào cuộc sống.
Địa bàn trải rộng, dân cư thưa, song khi mới tới đầu làng, hỏi thăm vào nhà thiếu úy Bùi Văn Tiến thì ai cũng biết. Bởi ở Văn Phong (huyện Nho Quan), những gia đình có con em làm nhiệm vụ ở ngoài đảo xa không có nhiều. Với bà con nơi đây, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của cả thôn, xóm…
Sau khi người chồng thân yêu qua đời vì một cơn đột quỵ, chị Nguyễn Thị Mỹ bế tắc, tuyệt vọng, đau khổ nhưng khi nghĩ tới tương lai của hai đứa con, chị lại gượng dậy tiếp tục sống và quyết tâm nuôi dạy các con nên người. Vừa làm mẹ, vừa làm cha, mọi gánh nặng gia đình đều đổ lên đôi vai của chị nhưng chỉ cần nhìn thấy những đứa con chăm ngoan học giỏi là chị đã cảm thấy cuộc sống này vẫn còn rất nhiều ý nghĩa.
Mắc bệnh hiểm nghèo, không chỉ một mình vượt qua những cơn đau đớn do bệnh tật đem lại hàng ngày, người mẹ nghèo ấy còn tần tảo bên chiếc máy xay sát, nuôi những con gà, con vịt trong vườn nhà... để 2 cô con gái có điều kiện được tiếp tục ngồi trên ghế giảng đường đại học.
Chồng mắc bệnh nặng, chị Trần Thị Mong, xóm 9, xã Khánh Hồng (Yên Khánh) một mình tần tảo sớm hôm kiếm tiền lo cho chồng, cho con.
Mẹ - người phụ nữ đã sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Mẹ lam lũ nuôi con khôn lớn. Khi con trưởng thành mẹ gửi con vào quân ngũ. Mẹ đã gửi cho Tổ quốc niềm tin và tình yêu lớn nhất của đời mình. Nhưng, các con của Mẹ đã ra đi không trở về. Nỗi đau, mẹ lặng lẽ dấu chặt trong tim…
Trong một lần về tác nghiệp tại xã Gia Thủy (huyện Nho Quan), chúng tôi nghe người dân thôn Mỹ Thịnh phản ánh về một trường hợp sống theo kiểu… người rừng của hai mẹ con chị Dương Thị Xuân. Điều đáng chú ý, là bé gái mới 7 tuổi cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi những hành vi "không bình thường" của người mẹ.
Những ngày tháng 7 này, chúng tôi tìm về với các mẹ, lắng nghe câu chuyện của mẹ và thấy rằng thật khó có thể nói hết sự vĩ đại, cao cả của những người mẹ Việt Nam anh hùng...
Với những người mẹ, con là niềm tin, buồn vui, hạnh phúc của cả cuộc đời. Nhưng khi đất nước bị xâm lăng, khi bom đạn kẻ thù dội xuống, thì những người mẹ ở Ninh Bình sẵn sàng động viên chồng, con lên đường ra trận.